Ai mời cưới má tôi cũng đi, không đi thì ngại, mà đi thì tốn kém.
Người Việt chưa biết tận dụng cơ hội làm quen với người lạ để phát triển các mối quan hệ của mình.
Hôm nay là Ngày của Mẹ, bạn có dự định làm điều gì đó khiến mẹ vui?
Làm sao mà dạy con chăm sóc vật nuôi, khâu cái quần cái áo, sửa chữa điện nước lặt vặt trong nhà?
Trong cuộc 'nhập vào tách ra', nhiều xã không muốn bị mất, dù chỉ một nửa, tên gốc của mình.
10 năm trước, tôi thực hiện chuyến đi đầu tiên đến Mỹ, 30 ngày rong ruổi trên xe lăn.
'Mắc mỏ, tốn kém, chen chúc mệt lắm' - má thường nói vậy để từ chối đi đây đi đó, sợ phiền cháu con.
Tôi sẽ quay lại với nơi kinh doanh du lịch theo phương châm 'bán dịch vụ, mua nụ cười'.